Vòng bảng UEFA Champions League: Vé sớm cho Leicester City?

Thứ tư, 02/11/2016 09:59

(Cadn.com.vn) - Dù bết bát ở giải quốc nội nhưng Leicester City đang nhập cuộc cực kỳ tốt ở Champions League với 3 chiến thắng liên tiếp. Trong chuyến làm khách Copenhagen rạng sáng mai, liệu "Bầy cáo" có tiếp tục được chuỗi thăng hoa ấy ở trời Âu để sớm giành vé vào vòng knock-out?

Dư luận ở Anh cứ đồn đoán rằng HLV Claudio Ranieri sẽ chẳng còn bao lâu nữa sẽ bị Leicester City sa thải. Chính ông là người đưa Leicester City lên ngôi vô địch Premier League mùa giải trước nhưng giờ đây đang ngụp lặn ở nửa sau BXH. Cụ thể, ĐKVĐ chỉ đứng thứ 11 sau 10 vòng đấu vì chỉ có 12 điểm. Đi sâu hơn nữa thì đội bóng của Ranieri chỉ có 12 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 16 bàn; đá 5 trận sân khách thì mãi tới trận vừa qua mới có được 1 điểm đầu tiên.

Tư cách ĐKVĐ Premier League nhưng thành tích thi đấu của Leicester City ở Premier League lại quá tệ. Vậy mà HLV người Ý vẫn tại vị ở sân King Power? Có lẽ vì thành tích của Leicester City ở Champions League. Chung bảng G với cựu vương Porto, Brugge và Copenhagen nhưng Leicester chân ướt chân ráo dự đấu trường danh giá này lại đang nằm ở ngôi đầu với 3 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và chưa từng thủng lưới. Bộ mặt của Leicester City ở Champions League khác hẳn ở Premier League.

Leicester City đang thăng hoa ở Champions League. 

Leicester City sang Đan Mạch làm khách Copenhagen với niềm tin giành thắng lợi để lấy vé sớm vào vòng knock out. HLV Ranieri nói: "Chúng tôi muốn giải quyết sớm Champions League để toàn đội tập trung cải thiện thành tích ở Premier League từ nay tới Giáng sinh". Nhà cầm quân người Ý sau thời gian "chới với" vì mất Kante thì giờ đây ông đã tìm được người "nắm giữ linh hồn" cho Leicester City. Đó chính là tiền vệ 30 tuổi người Nhật Bản, Okazaki. "Giờ đây Okazaki quan trọng chẳng kém gì Kante mùa trước", Ranieri khẳng định. Bằng chứng cho thấy sự có mặt của cầu thủ Nhật Bản trên sân ngay từ đầu giúp Leicester City thắng 3 hòa 2 trong 6 trận gần đây. Ngược lại, khi Okazaki không thể ra sân ở 4 trận đầu tiên của mùa giải thì Leicester City thua tới 3.

Người thứ hai mà HLV Ranieri đặt niềm tin sẽ giúp Leicester City có 3 điểm ở thủ đô Đan Mạch chính là thủ môn Kasper Schmeichel khi anh ta "trở về nhà". Sân vận động Telia Parken chỉ cách nhà Schmeichel 2 phút đi bộ. Schmeichel chưa từng chơi cho Copenhagen nhưng sân Parken và đội bóng Copenhagen không hề xa lạ. Copenhagen có tới 8 cầu thủ là đồng đội với Schmeichel ở đội tuyển Đan Mạch. Sân Parken là sân mà đội tuyển Đan Mạch chọn làm sân nhà. Chính nhờ sự thông hiểu đó mà Schmeichel đã có pha cản phá xuất sắc cú dứt điểm  của Andreas Cornelius ở trận lượt đi giúp Leicester City thắng 1-0. Thậm chí, một đồng đội của Schmeichel nói vui rằng: "Hy vọng Schmeichel sẽ không đi lộn vào phòng thay đồ của chủ nhà chỉ vì anh quá quen khi chơi cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch".

Với đà hưng phấn của toàn đội cũng như sự hiểu biết về đối thủ của thủ thành Schmeichel, Leicester City đang có sự tự tin cần thiết để giành chiến thắng trước chủ nhà Copenhagen.

Hưng Nguyên